Vợ chồng mắc ung thư bốc thăm để chọn người nuôi dưỡng con cái.
Câu chuyện đau lòng xảy ra với cặp vợ chồng nghèo ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Chồng, Ke Meinan, 46 tuổi, mắc ung thư dạ dày, trong khi vợ, Wang Huaying, 42 tuổi, mắc ung thư vú. Họ còn gặp thêm khó khăn khi con gái 16 tuổi, Ke Xinyi, được chẩn đoán mắc lupus nặng, cần điều trị liên tục, tốn kém 180.000 Nhân dân tệ (hơn 608 triệu đồng). Dù đã bán hết tài sản và rơi vào nợ nần để chữa bệnh cho mình, Ke và Wang vẫn quyết tâm làm mọi thứ để cứu con.
Vợ chồng Ke không đủ khả năng theo đuổi điều trị ung thư cho cả hai, nên đã quyết định rút thăm để xác định ai sẽ tiếp tục điều trị. Ai rút được tờ giấy trắng sẽ có cơ hội sống để chăm sóc con gái. Trong lúc khóc, cô Wang đã rút được tờ giấy trắng, nhưng thực tế, anh Ke đã chuẩn bị hai mảnh giấy trắng và đã gian lận để vợ có cơ hội sống sót, vì bác sĩ cho rằng cô có khả năng sống lâu hơn.
Sau khi câu chuyện về gia đình Ke được công bố, các bác sĩ và y tá tại Bệnh viện liên kết số 1 của Đại học Nam Xương đã quyên góp tiền để giảm gánh nặng tài chính cho gia đình Xinyi. Quỹ từ thiện vì trẻ em Trung Quốc cũng khởi động chiến dịch gây quỹ, thu được hơn 902.000 NDT (hơn 3 tỷ đồng) chỉ trong một ngày. Xinyi rất xúc động và hứa sẽ học thật tốt để đạt được ước mơ vào trường y nhằm đền đáp mọi người. Tuy gia đình đã đủ tiền cho việc chữa trị của Xinyi, hiện tại vẫn chưa rõ liệu anh Ke có tiếp tục điều trị bệnh ung thư dạ dày hay không.



Source: https://afamily.vn/vo-chong-ung-thu-rut-tham-chon-nguoi-duoc-song-cham-con-20190704092135184.chn